Đã Lâu Rồi

Đã lâu rồi em không làm thơ
không viết cho anh
không gặp mặt
không được anh khen
dù chỉ dỗ
đứa em gái nhỏ tập viết thôi

Đã lâu rồi em chẳng màng coi
trời nắng, mưa
đông hay thu tàn
để lãng mạng
nối dài như pháo
nổ rì rào...đau nhói tim can

Đã lâu rồi quên hẳn oán than
bậm miệng, thu tim
để lướt sầu
để nhìn rõ đời
bằng đôi mắt
tội lệ thay mình gánh sầu đau

Đã lâu rồi....lâu tận đâu đâu
em đã yêu
yêu ai thật nhiều
và thời gian
có nhiều thay đổi
mà lòng này sao chẳng đổi thay

22/08/06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả