Vẫn Mâu Thuẫn..!?..
Van ta đừng mãi nhớ người
Để yên con chữ đứng ngoài đam mê
Van ta cứ mãi chân quê
Để nguyên hương mạ thơm thề hẹn xưa
Đừng xoay bóng nắng hình mưa
Để nguyên cảnh vật cho vừa thương mong
Van ta đừng mãi hoang đường
Để yên ngày tháng trên tường tịnh ngôn
Đừng đem cái khó bó hồn
Bôn ba chữ nghĩa viết tuồng tỉnh say
Hãy yên lặng đừng cuồng quay
Lắng nghe thời khắc quanh đây chỉ mình
Van ta đừng gọi chữ '' mình..''.
Mặc lời ngọt lịm ngồi rình câu thương
Mặc người dưng ở bên đàng
Chờ ta mở khóa qua đường gió mây
Đem mùa yêu đặt vào tay
Trải thơ lên lối mộng đầy trăng-hoa
Van ta, van mãi vẫn là
Một linh hồn khát, khát khao điên cuồng
Giấu mình dưới những từ ngông
Khoe tâm vô thức khoe nguồn vong ưu
Van ta đừng qua suy tư
Sao lòng van mãi, hình như vẫn buồn
HaDiep