mưa, buổi sáng -
trong vắt như mưa, mưa buổi sáng
buổi sáng với mây và gió thật thơ
ta kết chuổi nồng thành sông khô, xuống phố
quấn đợi chờ lên tóc...
một uớc mơ!
một ước mơ xuôi dòng nơi quá khứ
có anh, có em, và có một chuyện tình
một chuyện tình ngày nay không thể có
nên sóng lòng cứ như thế...
lặng thinh!
em như nắng, lung linh như nắng
vất vả yêu thương theo lá đổi mùa
anh như gió, thoáng qua như mộng
mộng bình thường nên cũng vỡ thành mưa
ta trau chuốt tháng ngày lên khuôn chữ
vô duyên nằm ngắn vụn những vết đau
ta vẫn biết là xa nhau. rất rõ!
cách đôi lòng đâu có nghĩa ...
quên nhau!
trong vắt như mưa, mưa buổi sáng
buổi sáng với ngày vàng lá thu rơi.
mênh mông giữa tiếng em cười
có ngàn hạt bụi khua lời ...
chiêm bao!
08.22.06