Nhành Thừa dại
Xin anh hãy quay về dẫu chỉ một lần thôi
Dẫu chỉ trong giấc mơ của một thời nông nổi
Nhánh Thừa dại trong tay, ánh mắt nhìn bối rối
Ta đánh mất cuộc tình giữa vòm lá xum xuê
Cứ mải miết ra đi, rồi cũng phải quay về
Ngày tháng trải nỗi muộn phiền lên từng lát cắt
Trái tim lập vách ngăn và chia đều cơn khát
Một ngày tàn héo một giấc mơ…
Nhánh Thừa dại ngày xưa theo em đến bây giờ
Như ánh mắt anh buồn - chẳng bao giờ quên được
Không dõi theo từng chặng đường em bước
Nhưng cái nhìn đọng lại buốt trong tim…
Xin anh hãy quay về dẫu chỉ giấc mơ em
Để nói một câu thôi về nhành cây Thừa dại
Và biết bao nhớ nhung, giận hờn, khắc khoải
Sẽ theo đó quay về, dẫu chỉ giấc mơ thôi…
HoaTiNa