Một ngày

Một ngày
Biển động nhanh
Và mang sang cơn gió
Mang cơn bão tung hoành 
Cuốn bay từng đợt sóng cuồng

Thét gào giữa đêm trăng
Lấp từng ánh khuyết loang
Trên sóng bạc vô biên

Cuốn trôi một cuộc tình tan

Một ngày
Biển sói mòn
Đã ngủ giấc sầu

Đã ngủ từ bao giờ
Trên vai em đọng cát khô

Mây tối màu đen tuyền
Không nói và im lìm
Như sầu như chợt khóc
Tiếc vội những ngày bình yên

Một ngày
Nghe môi mềm
Và gió thật êm

Và tình cũng trở về

Đọng trên môi em thật lâu

Đông Hòa
22.08.06



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả