Mai em đi

Mai em đi ngõ hồn hoang vắng
Đồi núi nghiêng vai vẫn đợi chờ
Thung lũng hồng chìm đắm trong mơ
Cây thay lá bơ vơ năm tháng

Mai em đi nơi này không nắng
Phố rêu xanh màu trắng khăn tang
Dấu yêu xưa giờ quá muộn màng
Khung cửa nhỏ mưa thay giòng lệ

Mai em đi gió về muôn hướng
Xoáy trong hồn tan nát tả tơi
Một trái tim rạn nứt đơn côi
Trên thân xác tìm đời đánh mất

Mai em đi men tình chất ngất
Trên lối về vương vấn giọt sầu
Ngày tháng dừng nhịp bước qua mau
Ta phiến đá không cần nương náu

Mai em đi đem theo giòng máu
Đã một thời nhỏ giọt yêu em
Giờ trong ta còn chút muộn phiền
Trong hoang vắng nỗi niềm uống cạn

Mai em đi ta theo cánh nhạn
Đến bên trời cỡi gió đếm mây
Gọi tình yêu ta tỉnh cơn say
Giùm ta nhé... người em (vùng) hư ảo...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả