Giọt Máu từ Vết Nức Trên Môi

mưa vẫn rớt giữa quãng đời xa lạ
tình vẫn xa giữa nhức nhối liên hồi
cắn chặt răng thấy vết nức trên môi
nhỏ giọt máu, gieo tình đời chua xót

tuyết vẫn phủ giá băng lòng trọn kiếp
đông chưa tan, ai tội nghiệp thân mình ?
ngả tình yêu đón nhận những vô minh
thấy vồn vã không còn hình bóng nữa

sự thật ơi - sao nát hồn lo sợ
những oái oam đang rạn vỡ, nghẹn lời
nụ hôn đầu ngọt, đắng giữa lằn môi
không thể xóa bóng người xưa, hôm cũ !

tháng ba về, bờ môi chưa yên ngủ
ngọt ngào chi ? - một lần vội rồi quên ?
giọt máu ngược dòng, chẳng chạy về tim ?
nên quằn quại, ta hóa điên, cuồng, dại

vết nức trên môi, nụ hôn ở lại !
....
.........
..................
đến muôn đời !
chưa một lần chịu trôi !




(viết cho một tháng Ba)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả