CHẲNG LẼ...
Chẳng lẽ ...không còn nhớ đến nhau ?
Để cho nắng Hạ, tiếng ve sầu
Cho đêm giá lạnh chiều mưa xuống
Để tiếng côn trùng rên xiết đau
Chẳng lẽ ...tình ta chỉ thế thôi ?
Tìm đâu hình bóng, tiếng em cười
Tình vương nỗi nhớ từng đêm vắng
Kỷ niệm đôi ta của một thời
Chẳng lẽ ...xa rồi tiếc nhớ thương ?
Tình vương nỗi nhớ buổi tan trường
Tóc dài buông xỏa bờ vai mộng
Aó trắng thơ ngây vướng bụi đường
Chẳng lẽ ...Thu về tiếc nhớ thêm ?
Ngoài hiên lá rụng rớt bên thềm
Thu sao cảm lạnh hồn tôi mãi ?
Để nhớ cho lòng khẽ gọi tên
Thơ tình viết mãi vẫn chưa xong ?
Tâm sự nào nguôi với nỗi lòng
Nét chữ mờ phai theo tháng đợi
Tình theo mây khói vào hư không
Chẳng lẽ ...giờ đây đã hết rồi ?
Buồn vương giọt lệ thấm bờ môi
Em đâu tôi gửi giòng thư cũ
Để nắng sầu lên chút ngậm ngùi
Chiều nhớ về em mắt lệ buồn
Vùng trời kỷ niệm dấu cô đơn
Lời yêu tha thiết còn vương đọng
Tình mãi u hoài tiếc nhớ thương