Tóc Tơ..

Tóc tơ nào buông rối
Một sợi vướng tim nhau
Tóc tơ nào dài ngắn
Nối duyên tình bền lâu
Tóc Em xõa trên gối
Nghìn sợi chưa bạc mầu
Mà đêm buông sương khói
Bạc trắng cả mùa ngâu

Tóc nhau chung một mối
Quấn lấy đời hoài mong
Dòng sầu ngang qua lối
Ghé mắt nhìn buồn không
Tóc rơi ngang con nắng
Nắng gởi môi hôn nồng 
Anh xa xôi tóc nhớ
Xõa xuống đời mênh mông

Tóc tơ như mây nước
Có Anh mặt trời hồng
Thắp sáng lời nguyện ước
Sưởi ấm những lạnh đông
Tóc nhấp nhô như sóng
Đưa hồn Em qua sông
Có bóng đêm theo tóc
Trăng-hoa vương theo giòng

Kheo cùng nhân gian đó
Tóc tơ buộc chỉ hồng
Hạnh phúc không khốn khó
Xa cách vẫn mặn nồng
Dù bao lần mưa nắng
Nỗi nhớ chạy lòng vòng
Tóc tơ thôi buông rối
Tóc tơ nép vào lòng

Bật lên muôn cung điệu
   Đồng tâm ơi tâm đồng..!!.

HaDiep

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả