Ngày Thơm Nắng

Ngày thơm nắng, em về khoe áo trắng
Tim yêu người bằng những tháng năm xưa
Nghe xao xuyến từ muôn trùng tĩnh lặng
Khẽ khàng nghiêng một chiếc lá, sang mùa...

Cho em mơ chiếc cầu vòng tuổi mộng
Đưa chân em qua đỉnh sóng tự tình
Thiên đường nhỏ, cửa hồng quang mở rộng
Táo trên cành thơm lựng đón bình minh

Em sẽ nói nhẹ nhàng hơn tiếng gió
Em sẽ cười, hôn nhánh cỏ hồn nhiên
Dòng sông xanh soi bầu trời trong đó
Đôi tay em là đôi cánh thần tiên

Ngày thơm nắng chẳng là ngày vất vả
(vất vả yêu và vất vả... chia tay)
Tình dài hơn những lời trên môi hứa
Không cân đo mà vẫn thấy thật đầy 

Màu áo trắng em yêu ngày thơm nắng
Là bướm bay trên những cánh đồng vàng
Cám ơn mẹ cho trái tim đằm thắm 
Để yêu người không mỏi với thời gian

082406




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả