Phút Thương Chờ...!

Gió bởn cợt , bên hàng liễu rủ
Mây tương tư , vần vũ qua thì
Còn ta ôm những vần thi
Mà nghe giọt đắng , quanh mi tủi hờn

Cơn gió thoảng , chập chờn đầu ngỏ
Ánh mây sầu , loang tỏa sầu giăng
Ta nghiêng tay , đón bâng khuâng
Mà nghe dạ luống , sầu dâng lệ lòng

Đêm hiu hắt , in dòng lục bát
Kết song tình , tan nát sầu loang
Lệ tình xuôi mộng lăn tròn
Rối bời tấc dạ , tim son rả rời

Ôi ngọn gió , bời bời canh vắng
Hiểu lòng ta , mang nặng bóng người
Xa rồi em hỡi người ơi
Để đêm hiu hắt , châu rơi não nùng

Ta vội vả , ôm chùng nỗi nhớ
Sợ sự đời , làm vở vần yêu
Ngữ ngôn chưa thỏa đôi điều
Mà nay con chữ , cô liêu giữa đời

Cứ lần lựa , từng lời dấu ái
Nhưng sóng tình , cuốn mãi dần trôi
Còn đâu em , mộng chung đôi
Khi mà con chữ , nát bời làm hai

Nửa sầu tủi , quằng vai canh vắng
Nửa mong chờ , trĩu nặng bờ mi
Chữ tình anh mãi khắc ghi
Mang theo chữ nợ , sân si cả đời ....

8/24/06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả