GÓI LẠI MỘT ĐỜI

ddo 

GÓI LẠI MỘT ĐỜI

 

Em gọt trái dưa hóa đoá hồng

Tặng ai, gói ghém cả tình nồng?

Có biết hồn ta đau đớn lắm

Nuốt khói thuốc buồn, mộng ước không!

 

Ta muốn cắn vào đóa hồng kia

Đập cho dưa vỡ, trách ai lìa

Sao em chúm chím cười không biết

Lòng chết, thân sầu đứng tựa bia (đá)...!

 

Ta hỏi lòng sao quá dại khờ

Yêu người, trao trọn viết thành thơ

Lặng câm xé nát tung vào gió

Mặc gió cuốn bay... dạ ngẩn ngơ!

 

Thôi thế, thế thôi trả lại nhau

Bây giờ kỷ niệm đã phai màu

Phượng xưa lối cũ trong tâm tưởng

Gói lại một đời thầm đớn đau...!

 

San Jose Aug. 24, 2006

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả