Khúc đoạn mùa hè
Hò... ơ...Đâu rồi bóng dáng phượng hồng
Vương trong giấc mộng mái trường thân yêu
* * * * * *
Nhìn cánh diều tung bay , nhớ em
Ngày xưa cùng nhau từng bước êm
Buổi sớm trên sân trường vắng lặng
Tay đang tay thân ái ngồi bên
Rồi từng hè lặng lẽ trôi sang
Mang ngày nao vào chốn mây ngàn
Giữa giấc mộng xuân thì bỏ ngỏ
Cách biệt …Ôi ! Đau đớn muôn phần
Đâu xa dòng sông nước lớn ròng
Cánh đồng bây giờ đang trổ đòng
Hè sắp sang ….nghe cõi lòng bi lụy
Thương xót lạ ……bóng ai cuối nẻo đường
Ngày hôm nao …tin em lấy chồng
Suốt đêm anh mỏi mòn thương mong
Tiếc những ngày xưa mình chung bóng
Nay tan rồi mơ ước bềnh bồng
Từng mùa hè trôi qua bao năm
Bỗng thấy lại cánh diều xa xăm
Chợt thấy trái tim mình đau quặng
Nỗi niềm ….khúc đoạn trường ly tan
Đông Hòa
25.08.06