Thương Tâm
Hò …ơ
Chiều nhìn cuối ngõ xa xăm
Nhớ con biền biệt bao năm không về
Con đi chốn ấy sơn khê
Nhọc nhằn chờ đợi tỉ tê trong lòng
*** ***
Đã mấy mùa xuân trôi qua rồi
Mẹ đứng bên hiên sầu không vơi
Nhớ ngày con đi từ dạo nọ
Nỗi niềm nào xao xuyến không nguôi
Từng sớm mẹ nhìn màn sương trôi
Chập chờn đâu thoáng dáng con ngồi
Nghe ánh trong tim niềm hạnh phúc
Cả một đời mãi vì con thôi
Xuân về nhìn hàng cau rung ngọn
Nghe niềm đau , thương nhớ mỏi mòn
Nhớ lúc tiễn con cười hớn hở
Theo bước quân hành giữ nước non
Để rồi ngày tháng cứ trôi dần
Thanh bình cũng đã bao mùa xuân
Mà bước chân quen không về nữa
Để héo mòn thân thể luỵ dầm
Nay lại mùa xuân chờ tin con
Bên sông ngóng tìm cuối cánh đồng
Nhìn thấu mây xanh nhưng không thấy
Đành âm thầm với nỗi nhớ thương tâm
Đông Hòa
25.08.06