Đón thu một mình

Hạ dời gót gió chiều chợt lạnh
Thoáng mùa thu sầu chiếc lá xanh
Choàng tay mường tượng có anh
Mùa đi trở lại, người đành xa ta

Chiếc áo hồng ngân nga gọi nhớ
Ai có chờ nhịp thở chiều rơi
Hỏi người còn mộng tuyệt vời?
Hỏi ta mấy kiếp rã rời thơ mây?

Vài giọt nắng chưa đầy phố cũ
Con đường xa gió rủ mây rong
Tô môi một sợi nắng hồng
Hỏi ai còn ngắm để lòng nhớ thương?

Đành xa hạ chiều sương ướt ẩm
Đành xa người môi đắm khát khao
Những mùa thu mãi rạt rào
Lụa mây trải lối nao nao lòng người

Em đón thu giữa đời vất vả
Nhịp com tim buồn bã vì đâu?
Chiều rơi những giọt sương sầu
Phố xưa trống vắng mắt nâu đượm buồn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả