Tiến Thoái Lưỡng Nan

Có một sáng lòng tôi là như thế
Tiến thoái lưỡng nan chẳng biết đâu về 
Có một sáng tâm lòng tôi rất tệ
Chẳng biết là ai , mọi cõi u mê . 

Tôi đi đi mãi cuộc đời đầy sương gió
Chẳng biết ai thương tôi mãi đi tìm
Tôi đi đi mãi , cuộc đời này ở trọ
Trọ xác , trọ hồn, trọ tình ở trái tim

Tiến thoái lưỡng nan , đời đong đầy nữa
Những thứ hư không, những bụi những bờ
Đưa tôi đến chỗ không còn tha thiết
Nên hồn tôi về một chốn bơ vơ ....





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả