Chiều Cuối Hạ

Cuối hạ lang thang ghé đại hồ
Đi tìm dư ảnh nẻo hư vô
Mênh mông sóng nước dồi lên xuống
Thủ thỉ âm vang điệu hẹn hò

Công viên ghế đá mát hàng cây
Thảm cỏ tươi xanh trổ nhánh gầy
Thấp thoáng tình nhân ươm lối mộng
Vai kề má tựa nhẹ nhàng say

Hạ đỏ vàng tay cảnh nắng chiều
Trời lam mây biếc sắc phiêu diêu
Vườn hoa o­ng bướm vờn qua lại
Quấn quít hình hài đẹp ngã yêu
 
Buồn thân lẻ bóng buốt cô liêu
 Ray rứt tâm tư nét diễm kiều
Dáng liễu thân mai khao khát lạ
Phải chi trước gặp cứ hôn liều.

Andy Nguyen Aug 25, 2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả