nửa bài thơ


tôi muốn viết một bài thơ tặng em
một bài thơ thật ngọt, thật dịu êm
trong ấy có những câu thơ biết nói
"tôi nhớ em, nhớ lắm...rất nhiều đêm!"

 

rồi tôi viết với khó khăn, gượng gạo! 
thơ vô hồn - rỗng - chẳng dở, chẳng hay
viết dăm câu mà lòng buồn vô hạn
nửa bài thơ nằm tội nghiệp trên tay

 

chẳng phải tôi đã chai lì cảm xúc
mà mạch thơ khô khốc ở trong đầu
tôi cũng chẳng giam thơ vào tù ngục
đơn giản. Vì mình đã hết yêu nhau!

 

em có biết, đôi khi tôi buồn lắm?
những cơn đau rượt đuổi cả trong mơ
chợt tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ướt đẫm
trắng những đêm đen, mệt nhọc...bơ phờ...

 

bài thơ ấy chưa bao giờ tôi gửi
đến tay em, để chứng nhận tình yêu
nó trăn trở, ngưng nửa vời ngắn ngủi
có cơn mưa tẩy trắng xóa một chiều!

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả