Mộng Mơ Hoang...!

Vọng đâu đấy , âm đàn ai trổi
Khúc nảo lòng , người hởi có hay
Tàn canh mộng siết choàng vây
Hồn thơ tê lạnh , quấn quây trang tình

Dòng lưu luyến , quặn mình đau xót
Chử yêu mong , nắn nót đôi hàng
Đầu đề anh nhớ tới nàng
Cuối câu vọng ngử , sầu loang lệ nhòa

Câu lục bát , xót xa rời rạc
Song thất tình , tan nát hòa chan
Chử yêu còn mãi lang thang 
Hòa cùng chử nhớ , hai hàng lệ rưng

Kia ngọn nến , tiêm chùng vội tắt
Để màn đêm , gieo rắt canh dài
Còn đâu song thất U hoài
Lục tình bát cú , chia hai ngấn sầu

Ngày qua tháng , dảy dầu gió bụi
Câu ân tình , lầm lủi ra đi
Để trang tình sử khắc ghi
Bóng nàng thiếu nữ , xuân thì sang sông

Mòn mỏi đợi , bến trông vời vợi
Con thuyền tình , chẳng tới bỏ neo
Đêm tàn bóng nguyệt cheo leo
In mình trên sóng , phận bèo đơn phương

8/25/06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả