CÓ BAO LẦN MUỐN HỎI
Sắc xuân chiếu xanh hoa màu lá
Bình minh vẫy chào sương mai qua
Trưa hè phượng thắm vờn giọt nắng
Thánh thót ve sầu miên man ca
Hàng cây xào xạc thu rơi lá
Tiếng mưa tí tách chiều mênh mông
Tim băng giá chạnh lòng ngóng đợi
Tay chờ tay sưởi ấm đêm đông
Ngày chưa trao gởi mộng tơ vương
Chìm sâu quên lãng chút dư hương
Đêm trường mơ mãi dài hư thực
Có bao lần muốn hỏi người thương
Bóng tối đừng vội bao trùm nhé
Hương tóc một thời nghe đam mê
Buông xõa hồn gió lay gọi khẽ
Ngông nghênh dìu dặt cõi đi về.