Đã Bao Lần
Bao lần trong mộng gọi tên em
Thức giấc chạnh lòng nghe buốt tim
Lỗi nhịp cầu xưa hồn rụng vỡ
Như sầu giăng nhánh siết đau thêm
Bao lần thầm nghĩ đến bên em
Dù gió dù mây che khuất thềm
Môi vẫn kề môi không vội vã
Cho tình dâng sóng không gian chìm
Bao lần say đắm đứng nhìn em
Người đó ta đây cứ mãi tìm
Sao chẳng một lần chôn thực tại
Để đan mộng lỡ với tay mềm
Bao lần ước muốn, nghĩ rồi thôi
Mặc ngấn lệ tình thấm mặn môi
Ánh sáng rập rình ngoài cửa ngõ
Nên đành giấu kín ở trong đời
08/17/06
Cung đàn lạnh, tiếng tơ vương
Ngân lên nửa khúc bỗng dưng nghẹn lời
Miệt mài theo ánh trăng chơi
Thốt nhiên xa xót cuộc đời tha phương
******** Song Nguyên*********