Hoài Thu 
Chiều thu lá rụng nắng ru êm 
Lá đổ vàng sân trải gót mềm
Lối cũ lòng nghe thương nhớ quá 
Ðường xưa dạ thấy bồi hồi thêm
Người đi bóng lá mây khua nhánh 
Kẻ ở hàng cây gió lặng thềm
Ấp ủ bao thu lằn mắt mỏi  
Thơ ngây thuở ấy thốt lời tim.
CLVT

Bạch Liên

Thứ bảy chiều nào nắng dịu êm
Hồ Tây chợt nở đóa hoa mềm
Hương thơm sắc rực say mê quá
Vị ngạt màu tươi hấp dẫn thêm
Bông trắng vượt thân in đáy nước
Nhị vàng chen cánh ngát lưng triền
Bùn lầy một chốn thanh tao ngự
Vẻ đẹp hài hòa tạo dáng sen.

Andy Nguyen Aug 26, 2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả