CHỜ AI
CHỜ AI
Đứng tựa chân cầu đón gió ngang
Để nhìn hoa rụng áo mai vàng
Tình tôi nương gió em hờ hững
Ngơ ngẩn… ô kìa xuân bước sang…!
Ngày trở lại… rừng mai biệt vắng
Thôi xa rồi lối cũ hoàng mai
Lá khô xào xạc theo chân bước
Cứ tưởng em về… chiều nắng phai…!
Bây giờ em đã xa rồi đó
Nước cuốn hồn xuân biệt chốn nào
Lững thững hồn mơ xuân mộng cũ
Gió buồn phất mạnh sóng xôn xao
Trên cầu vọng đứng đợi chờ ai…!
Xa vắng mình tôi… gió thở dài…
Rừng xưa mờ ảo trong tâm tưởng
Sóng vỗ xô bờ nắng úa phai…