Dung Nhan Cuộc Đời!


Mưa giăng tựa những dòng nước mắt
Ngậm ngùi rơi xuống ướt trời Nam
Gia tài Mẹ hư hao phai nhạt
Trơ bộ xương oằn với tháng năm
 
Người lính cũ ngồi trên hè phố
Mượn cây đàn tiếng hát xin ăn
Một con mắt... người thương binh mở
Còn mắt kia... theo cuộc chiến tàn
 
Dung nhan chị giờ tàn như lá
Chẳng cần Thu cũng úa mong manh
Chị cầy xới hết đông sang hạ
Soi bóng mình đã hết xuân xanh
 
Nhìn em gái trước gương trang điểm
Vừa tròn trăng, rũ bỏ ngây thơ
Gom sách vở xếp ngăn kỷ niệm
Bước xuống đời tan tác giấc mơ
 
Mời cô chú mua dùm vé số
Giúp cho con chiều có miếng cơm
Thân đứa bé như loài rác, cỏ
Ngõ tương lai trước mặt tối om
 
Tôi nhặt những phận đời khốn khó
Vá làm sao khi rách tả tơi?
Chỉ khâu đứt, vết đau bộc vỡ
Kim xuyên da, may kín nụ cười

 
Như Ly
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả