PHỐ..
Ơi phố trưa nay nắng nhạt phôi
Ngón tay gió vén tóc mây trời
Có ngày rơi xuống ngày rơi xuống
Giữa phố đông người chỉ mình tôi
Chỉ mình tôi đó ngắm đơn côi
Giữa tiếng Thu ca da diết lời
Có cánh hạc gầy thi tứ cổ
Hoàng Lầu ai dựng đón hồn tôi
Đã lạc qua thời sử tích xưa
Hay rơi về phía ngõ không mưa
Hay quay trở lại đêm vào Hạ
Vẫn chiếc bóng buồn ngơ ngác chưa..
Ơi phố người đông, tôi vẫn không
Tìm ra được chút sắc môi hồng
Gương kia trước mặt hình ai đó
Ừ nhỉ bóng đây giữa phố đông !!..
Phố đông phố của những tình nhân
Phố của hàng phong đứng reo thầm
Phố bầy sắc áo hương vương lụa
Chỉ góc tôi ngồi phố lặng câm..
Ơi phố không Anh phố mãi buồn !!.
Vô tư nhánh gió nhẹ khua chuông
Kinh cầu thoảngvọng, đưa chiều chậm
Có nhánh tương tư lạnh buốt hồn
HaDiep