Em Biết...
Em biết lòng anh vẫn trở trăn
Tiếng yêu tắc nghẹn giữa ăn năn
Nhìn em mắt rớt câu yêu vụng
Cúi mặt quay lưng lệ nén dằn
Em biết khi anh bỗng lạnh lùng
Muốn lòng quên hẳn mộng phù dung
Nhưng đêm thao thức không tròn giấc
Cùng nỗi xanh xao chất đỉnh chung
Em biết tình ta quá dại khờ
Vá hồng tơ víu nhả vần thơ
Dạ sầu vướng vấn đan ngang trái
Trói buộc đời nhau nỗi vật vờ
Em biết rằng mai lại cách chia
Như bao nhiêu bận nói phân lìa
Chỉ thêm nhức nhối tràn lưu luyến
Nhung nhớ vẫy vùng lạc giấc khuya
Em biết lỡ thương anh mất rồi
Đành ôm cay đắng đọa đầy thôi
Từ nay năm tháng sầu vò võ
Thì cứ kệ em một bóng côi...
Em biết ....
Anh ngắt lời em giữa nửa chừng...
" Biết gì hay chỉ nói lung tung
Nè nghe anh hỏi coi... hay biết
Có biết...yêu em nhiều lắm không?!...."