Mong chồng
Hò …ơ ..
Cánh cò khuất dạng trong sương
Bỏ quên mảnh ruộng ven đường năm xưa
Chàng ơi ! Mấy dạo trời mưa
Mấy mùa lúa chín vẫn chưa thấy chàng
* * * * * *
Đã từ lâu chàng đi mãi không về
Con đường năm xưa còn in bóng quê
Mái lá cô đơn chìm trong khói ảo
Trong sương mờ ai tâm dạ héo hon
Từ bến sông xuôi nghe qua cánh đồng
Dáng nhỏ đứng lặng lẽ đón chờ chồng
Chờ đến bao mùa xuân rồi sang hạ
Chua xót dạ đau đớn đến khôn cùng
Mưa giông vẫn rơi gió lạnh từng cơn
Bão tố thét gào đêm tối mênh mông
Em cô thân biết làm sao cho được
Để thoát qua cảnh tăm tối không chồng
Chàng ơi có nghe thấy chăng tiếng em
Nghẹn ngào nước mắt rơi ướt nhiều thêm
Từ đâu kêu lên vọng trong tiềm thức
Chàng hỡi chàng ! Xin hãy về với em
Đông Hòa
27.08.06