cuối ngày -

ta về tháng tám ngã. rơi
cuối ngày nắng rụng
buồn ơi, những mùa...
khép lòng vất vả. đợi mưa
trắng đêm say với giấc thừa
nhớ. quên.

em về xinh nụ cười, riêng
lá sầu theo gió qua hiên tự tình
rất duyên, trang đểm. lặng thinh
rất duyên, xuông phố như hình như...
quên!

anh về mở hội thản nhiên
ngọt lời như đã...
bình yên. khua lòng
mời hoa như đã...

dưng không!

dưng không ta rớt giữa giòng,
tình ơi!

tình ơi, ngày rộng
tình ơi!

tinh ơi, đêm vỡ. lên ngôi tình gầy ./.

08.27.06





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả