Em Chẳng Biêt

Em chẳng biết em... thương anh bao nhiêu
Nhưng không ít thì chắc... nhiều ghê lắm
Em thương anh như mặt trời yêu nắng
Như mây yêu tha thiết bóng mưa mùa 

Giữa Thu này em nghe tiếng Thu xưa
Của ngày đó, thuở mình vừa mới biết
Lời tình tự trong bài thơ em viết
Nở thành hoa ngây ngất nét dịu dàng

Anh hay chăng, đằng sau bóng thời gian
Điều chân thật dẫu muộn màng ở lại
Sẽ bừng sáng trái tim ta mãi mãi 
Nhịp tình yêu kia vẫn thấy gọi tìm

Anh không cần phải nói tiếng yêu em
Hãy nhìn em bằng vẹn nguyên ánh mắt
Hãy hôn em bằng nụ môi dào dạt
Kể chuyện tình qua khúc hát trăm năm

(Em chẳng biết đằng sau những lặng câm
Hạnh phúc có về hòa âm cuộc sống
Em chẳng biết cuối một dòng lệ nóng
Người ta còn mang hy vọng niềm vui)

Nhưng hôm nay mình là của nhau rồi
Đầy một chút hay cạn vơi... một chút
Vẫn không lạc bàn chân về hướng khác
Dấu cuộc tình xin đậm khắc cho nhau

082706




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả