Chớm Thu

(Con dốc dài chân về, hoang mang bước
Hỏi thầm nhau, ai phía trước đang chờ
Con dốc dài, hờn chia hai lối ngược
Có hẹn hò, gặp gỡ chỉ trong mơ
) 

Chớm Thu chưa, se gầy cơn gió lạnh
Từ bao giờ tình thôi nắm bàn tay
Ngày cắc cớ đan thêm vài ngớ ngẩn
Chẳng hay rằng sắc lá đã nhạt phai

Sáng nay buồn, đi làm chim lẻ bạn
Gọi tìm quanh, nghe năm tháng thở dài
Đường ra biển, mỏi mòn dòng sông cạn
Biển đợi hoài, hạnh ngộ xám màu mây 

Sáng nay buồn, khuấy cà phê, giọt đắng
Chảy vòng quanh theo trống vắng tâm hồn
Phiến môi mềm, ngỡ như còn in đậm 
Một hôm nào tha thiết giọt tình, hôn

Con dốc dài có mùa Thu trở lại
Tình ra đi tình mãi mãi không về
Tìm đâu được chiếc lá vàng thuở ấy
Thả ngược dòng, tìm lại bến đam mê

082706




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả