Từ Tiền Kiếp...
Hạnh phúc nhẹ nhàng đong đưa nhánh gió
Hương tình yêu Ta ấp ủ cho nhau
Thơm cả rừng, thơm từng chiếc lá nâu
Quyện vào nắng, vàng ươm mầu thương nhớ
Thời gian dài kéo theo mùa hạnh ngộ
Để đợi chờ pha lên sắc ước mơ
Thời gian dài khoe khoan những vần thơ
Có khao khát nở hoa trên đầu sóng
Biển là thế tung triều âm cao giọng
Hát giữa trời..ơi nhớ trải trùng khơi !!.
Những nhánh rong trôi hoang ngang bờ đá
Vương lại rồi, nghe rêu đá đang cười
Và hình như cát vẫn có buồn vui
Giữa bao la trong bài ca biển mặn
Và hình như Thu đang rung hồn vọng
Phiên khúc tình say..theo cánh vạc bay..
Và cổ tích trên đôi hài huyền thoại
Đưa nhau về thế giới cũ ngây ngô
Có nắng thơm trên ngọn gió hiền khô
Công chúa mơ...giữa lời quyền phù phép
Và có Người, hóa thân từ tiền kiếp
Nụ hôn xưa, chạm giấc ngủ hôm nay
Ôi thức rồi, trong mắt Nhỏ..kia Ai..
Chàng hoàng tử, của ngày xưa là thật
Con tim lại tập tểnh giữa nguồn thơ
Nhè nhẹ thở...sợ không gian tan biến
Ngôn từ yêu thiết tha trao từng tiếng
Hạnh phúc cười sau nếp áo nhung tơ
Ta yêu nhau, cùng thiên nhiên hòa nhập
Hạnh phúc cười muôn sức sống ngầm reo
Hạnh phúc cười trên ngọn nắng như thêu
Dưới suối hát, hương rừng vương hồn lá..
Và nỗi nhớ..hiện hữu đã từ lâu...
Như cánh vạc bay mãi về chốn cũ
Ngang lầu xưa cùng người vùi say thú..
Thú đau thương..yêu nhớ.. đến bạc đầu..
HaDiep