Tình vào tận thế
Sẽ cùng em đến ngày tận thế
Để yêu đương không phải cách chia
Không biệt bóng phương trời thăm thẳm
Khuất sương mờ cách trở xa lìa
Nhớ xưa những sầu thương mang lấy
Vào mênh mông tung cách chim hoang
Những mê say thuở ấy chợt tàn
Dù vẫn nhớ ngày xưa tình đẹp
Khi ấy đâu biết rằng mộng ảo
Giọt mật say cuốn xoáy hồn ta
Những hương thơm tình ái trao qua
Dâng lên trí một vừng khôn tả
Ta nhìn chiêm ngưỡng một dung nhan
Nét diễm kiều đượm hương mênh mang
Ta suy tư những phút hoan tràn
Của tột đỉnh muôn ngàn hạnh phúc
Ngày tận thế vút trên mây xám
Linh hồn ta sẽ mãi bên nhau
Vẫn tình yêu của tháng năm nào
Quyện kết giữa không gian huyền hoặc
Đông Hòa
28.08.06