Ta xa nhau

Ta xa nhau... vũ trụ sầu tan tác
Biển ngậm ngùi sóng vỡ cát hoàng hôn
Ta xa nhau... thiên đàng mây đau rát
Thác lũ mưa tràn, khao khát vùi chôn

Biết đã xa... sao mưa nắng bồn chồn?
Đêm mê tình để hồn đi xứ lạ
Biết xa nhau vỉnh hằng đời hai ngã
Ngày đa đoan ròng rã bước chân trần

Xa thật xa... những lần hoàng hôn đợi
Trăng ngất ngây chờ gió xóa hàng mây
Đã xa nhau nên gió ngủ, mây đầy
Đêm gọi mãi đêm xây bờ nguyệt lạnh

Biết xa nhau nên sương màu lóng lánh
Chân đồi mờ từng cánh nhạn ra đi
Xa mãi xa đường in dấu biệt ly
Đêm trùm phủ em đi về bóng lẻ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả