Không gian buồn

Gió im ru hàng cây lẳng lặng
Mây biếng lười vạt nắng ẩn mình
Chim không về đón sớm bình minh
Bút mực vỡ thơ tình mù chữ

Em đi về tương tư vần nhớ
Trước thềm nhà chờ gió gởi mơ
Người xa lắm chân trời gió hút
Mơ còn đây vần chữ đợi chờ

Anh đi về dệt thơ hạ úa
Đám sầu mây tua tủa màu thu
Nắng chết lặng, nắng trưa đi ngủ
Thơ xám màu lam lũ hoàng hôn

Đời đôi ngã cho hồn vương vấn
Bài thơ tình điệp khúc buồn ngân
Hạ ra đi thu về nao nức
Ta và người biết có một lần?

Thơ ngủ vùi bâng khuâng cõi mộng
Không gian buồn đứng lặng hàng thông
Em còn đây đọc dòng thơ cũ
Nghe thời gian lắng đọng hư không




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả