phải chăng..
Phải chăng từ buổi hồng hoang
Có lời thệ đã buộc ràng đôi ta
Và trong giấc bướm tình hoa
Từ tiền kiếp đã, đã là của nhau
Bởi xưa nên mới có sau
Bởi nay nên ước bạc đầu trăm năm
Phải chăng cái bóng tiền thân
Đang cùng đưa mộng dự phần thương vay
Tặng nhau đêm trắng canh dài
Ngày loanh quanh nhớ vọng hoài câu yêu
Và hoàng hôn tím, tím chiều
Vì từ nguyên thủy đã nhiều tương tư
Phải chăng từ thuở ban sơ
Trong vòng tiền định giấc mơ khứ hồi
Có Anh hóa bướm tình say
Ta hồn lá cỏ nâng đời tâm hoa
Mật trăng bao thế kỷ hòa
Còn hương thơm ngát giữa tà áo duyên
Phải chăng truyền kiếp kề bên
Trong khuôn thơ cổ cuồng điên so vần
Câu yêu thương đượm ái ân
Lời hờn dỗi lại phơi trần nhớ thêm
Xuyên ngày dò dẫm qua đêm
Nghe tiền thân gọi từ miền hồng hoang
Đó Anh, tiền kiếp buộc ràng
Từ ban sơ đã.."..Thiếp-Chàng..."...gọi nhau..
HaDiep