Anh biết yêu em chẳng dễ dàng
Tơ trời cản lối mối duyên ngang
Tài hoa nhan sắc bao người mến
Khao khát quá tầm sớm vỡ tan
Anh biết mỗi khi em dỗi hờn
Lạnh lùng óan trách phận cô đơn
Bao nhiêu giận ghét đang đè nén
Ẩn giấu trong thơ đặng dối lòng
Có phải riêng nàng ác vậy thôi
Dịu dàng khéo nói đỏ môi cười
Ngọt ngào ứng xử tròn tình nghĩa
Đối với mình ta suối lệ rơi
Thắc mắc thì em bảo khác thường
Anh đâu giống họ , lỡ làng vương
Ngoài tươi trong héo trời soi thấu
Chỉ mỗi riêng chàng suốt kiếp thương
Anh biết em yêu nhiều lắm rồi
Thề nguyền thệ ước mãi chung đôi
Cho dù huyễn mộng thôi đà đủ
Chẳng cứ phu thê mới trọn đời.
Andy Nguyen Aug 28, 2006