không vàng như nắng




Vàng như sợi nắng thêu màu

Sợi buồn từng sợi nhỏ sầu mênh mang

Nhớ thương thì cũng trái ngang

Con tim nô lệ, tình tràn đắng cay

Đau thương dâng mãi tháng ngày

Giọt mong, giọt tủi thấm đầy trong tim

Nắng rơi trên những ưu phiền

Xanh xao vàng vọt nỗi niềm cô liêu

Khi nào tim hết nhớ nhiều

Không vàng như nắng buổi chiều hôm nay

Xin cho gió thổi qua đây

Cho tim dịu lại , thổi đi đọa đầy

Thổi đi hết những mê say

Bình yên trở lại đêm dài qua mau

Khi nào tim hết thôi sầu

Không vàng như nắng úa nhàu xót xa !


24-02-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả