ƯỚC..
Mình ước cùng nhau tay nắm tay
Cùng nhau dạo biển suốt đêm dài
Kề bên đếm những vì tinh tú
Xem cánh sao nào lửa đóm bay
Mình ước cùng nhau ngắm nắng đêm
Cùng nghe sóng vỗ mãi êm đềm
Có dòng nước lượn quanh hồn nguyệt
Và bóng ái thần gương nhẹ tên
Mình sẽ kêu thời gian lặng yên
Còn đây chỉ tiếng gió qua triền
Vương lên hồn đá lời rêu biếc
Đó tiếng thì thầm của nhớ quên
Rồi nghe gió nhẹ trổi linh tiêu
Có nhịp con tim hòa những điều
Mắt đã nhìn nhau thay tiếng nói
Hóa dòng thơ nhạc thiết tha yêu
Nhưng người vẫn cách một trời mây
Ta vẫn tự say với tháng ngày
Giữa ánh trăng đêm lồng bóng lá
Đêm dài tịch mịch dõi hồn mây
Trên đời nếu có ba điều ước
Ta chỉ cùng Ai ước một điều
Kết chữ đồng tâm se chỉ đỏ
Khoác vào chiếc áo gấm hoa thêu..
Cùng nắm tay nhau dạo những chiều
Cuồng quay trong thế giới tình yêu
Có ngày mưa nắng cười trong vắt
Và những đêm thâu trăng gió đều
HaDiep