Thôi Nhé, Trời Mơ Không Ươm Nắng
em biết trời mơ thôi ươm nắng
nhưng cây nhung nhớ cứ vươn dài
trên từng nỗi khổ cho ngày tháng
đổ xuống hạt buồn ướt đẫm vai
bàn tay vụng lắm nên nhát lược
chải rối sợi thưa rớt xuống đời
chiều lên mây thấp theo chân bước
thấy cả một trời mưa gió rơi
màn đen vây kín trong đôi mắt
đầy những hoài nghi với loài người
như chim mỏi cánh đang lần hạt
tìm lối bay sang đón mặt trời
thôi nhé trời thôi không ươm nắng
và tóc rất buồn, mơ nắng hong
từ đây mưa sẽ luôn rả rích
cho nước tràn thêm một nhánh sông
thôi nhé, trời mơ không ươm nắng...
02.24.03