Gót Mù Khơi
Đi về phía không em
Hoá thành câu sám hối
Từ đóa quỳnh vô tội
Thoảng ngát huơng cuộc đời
Đi về phía đơn côi
Trầm luân tìm soi bóng
Vết buồn xưa xao động
Vang giữa gót mù khơi
Đi về phía lứa đôi
Buồng tim gieo thuơng nhớ
Buớc duyên tình lầm lỡ
Khơi dậy phút chia phôi
Đi về phía một nguời
Trăm niềm khao khát lạ
Nằm xanh trên vòm lá
Ôm hoài niệm xa xôi
Đi về phía riêng tôi
Thấy đời sao hoang vắng
Hạt tình vai quằn nặng
Chia nhánh sầu rơi rơi
(Cảm tác theo bài thơ Đuổi Bóng của PN)
Feb.24.03