Trần Thị Ngọc Hoa
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đồng Nai gạo trắng, trăng thanh

ĐỒNG NAI GẠO TRẮNG

TRĂNG THANH

"Nhà Bè nước chảy chia hai

Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về"

 

Tường vôi trắng toát bốn bề

Nửa đêm nghe rót não nề tiếng ai!

Tháng ngày đưa đón tình phai

Bày tay chạm giọt sương mai rơi đầy.

 

Tơ vương nhện kết bao ngày

Đan trên giáo án dệt đầy tiếng thơ.

Kéo mây thêu lại ước mơ

Gom nắng thành vạt vá bờ dở dang.

 

Để mưa thánh thót cung đàn

Mạng dòng nước mắt muộn màng yêu đương.

Đôi chim lẻ bóng, lạc đường

Nửa đêm nhớ bạn, khóc thương duyên lành.

 

Đồng Nai gạo trắng, trăng thanh

Em là ảo ảnh trong anh một đời.

(Vd Đồng Nai) Tháng 7-17-2004

nthh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả