cõi đời lạc lõng
CÕI Đ
ỜI LẠC LÕNGTrong cõi đời lạc lõng
Ta như vô tình ôm lấy những nỗi đau!
Nhặt lá sầu nghe gió buốt đêm thâu
Nhớ xa xót khoảng trời xưa hoa mộng!
Đêm nội trú mơ màng theo tiếng sóng
Hát tình ca ru khẽ giấc mơ hồng...
Giữa dòng đời tốt, xấu vẫn coi không
Mặc phù phiếm chẳng thèm mơ danh vọng!
Lấy tình yêu để lấp đầy khoảng trống
Cười vô tư che tiếng khóc đọa đày.
Ném hận thù vào giữa chốn mênh mông...
Nhặt hạnh phúc lạc loài nơi biển rộng.
Để bây giờ dẫu đời ta vô vọng
Trong cõi đời lạc lõng vẫn mong... Anh!
Tháng 7-22-2004
nthh