CHIỀU CÔ ĐƠN
Chiều
Buồn lên phím nhạc
Vọng cung thương
Sầu vương
Mối duyên đầu
Cuộc hẹn hò chẳng thể nào có được...
Chiều..
Lá lại rơi
Chìm trong bóng nước
Rung rinh....
Lời hẹn ước tình mình
Như trái sầu rụng xuống
Ngày ngả bóng hòang hôn
Chiều..
Em lạc bóng cô đơn
Đếm từng vệt loang trên bức tường rêu xám
Thấy tình yêu nứt rạng
Rụng xuống khoảnh khắc vô hồn.
Chiều cô đơn..
Nhạc rũ buồn
Em có níu ráng chiều đang giãy chết
Nhiều thứ vỡ..
Ngày lặng lẽ trải buồn trong quá khứ
Giọt tình pha lê vỡ,
Trái tim vỡ,
Chiều..
Lãng quên!!!!!!!
Tháng 7/06
Trầm Tích