Dù tình yêu đã mất
Dù tình yêu đã mất
Yêu dấu vẫn còn đây
Tim dỗi hờn áy náy
Thay dòng lệ chua cay
Giờ tình yêu xa cách
Tìm đâu những mê say
Em về phương trời ấy
Ta thành kẻ không may
Suốt đời ta đếm bước
Trăm lối rẽ không hay
Đếm sao trời chỉ thấy
Dòng lệ thắm mi cay
Dù tình yêu đốt cháy
Tim vẫn mãi mê say
Một bóng hồng trong nắng
Và thuở tay trong tay
Nay bóng em xa khuất
Trong ta nỗi lặng câm
Tình một thời đánh mất
Vẫn ray rứt âm thầm
Em trong vòng tay lạ
Ta đau đớn xót xa
Như giọt buồn trên lá
Khóc thương bản tình ca
Dù Nguyệt Nga lẩn tránh
Trăng nửa mảnh sao đành
Rụng rơi trên đất khách
Tựa nước mắt rơi nhanh
Dù tình yêu vỗ cánh
Theo lá úa lìa cành
Ta, một đời lữ khách
Tìm hạnh phúc mong manh...