Xót xa

Mỏi mắt tìm em ở chốn nào
Phải chăng dòng lệ khóc mưa ngâu
Yêu người tim khát khao dòng máu
Khô cạn trong ta tự thuở nào

Từ thuở xa em đếm giọt sầu
Ai còn thao thức giữa đêm thâu
Khắc khoải chờ người môi khô héo
Thầm nói chữ “yêu” tiếng nhiệm mầu

Từ độ thu đi ngơ ngẩn sầu
Đông tàn tình nhỏ buốt tim đau
Xuân hạ không về vơi nung nấu
Ta vẫn tìm em giữa địa cầu

Ta vẫn là ta của thuở nào
Nửa đời vẫn tàn úa hư hao
Chờ người trên lối xưa mờ dấu
Một mảnh tình ta vẫn nghẹn ngào



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả