Nếu em là... book 2

Nếu em là hoa trắng
Tinh khiết nở giữa rừng
Anh sẽ là giọt nắng
Phủ mái tóc em dài

Nếu em là hoa nắng
Rực rỡ giữa lâu đài
Anh sẽ là bướm trắng
Hôn gió đến tìm em

Nếu em là phương bắc
Anh sẽ dời phương nam
Đến tuyến xưa mười bảy
Tìm lối nhỏ yêu em

Nếu em tựa âm thầm
Anh sẽ đem rộn rã
Nếu em là chiếc lá
Anh sẽ đuổi mùa thu

Nếu em là sương mù
Ôm phố cao Đà lạt
Anh sẽ là nắng ấm
Sưởi gió lạnh Pleiku

Nếu em là phiêu du
Anh sẽ là mây trắng
Lang thang trong vườn vắng
Tìm vạt nắng bên thềm

Nếu em chọn cành mềm
Anh sẽ là trái ngọt
Đong đưa trong giấc mộng
Làm vú sữa nuôi em

Nếu em tựa chim Khuyên
Anh sẽ là lồng nhỏ
Nếu em là lối nhỏ
Anh sẽ tỏ nỗi niềm...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả