Một bài thơ, cho cố nhân -


vẫn biết có một ngày
ta xuôi tay nhắm mắt
xin chở hết đọa đày
về vùng mây tím ngắt
xin chở hết kiếp này
về cùng lá Thu bay ... (*)

Dẫu biết có một đời
ta vay cơm nợ áo
xin trả góp về trời
một niềm tin sống đạo
xin gửi lại cho đời
một phần xác hư hao ...

Ta nghe ra từ đây
lời cỏ cây nguyên bày
lời sông trôi núi lở
lời hành đêm hát trọ
lời gió khuya lưu đày
lời rừng nghiêng đôi vai ...

Thì thôi ...ơi .. nguời ơi!
nhân sinh hề tử mệnh
có chua xót ngọn lời
sự gì khi xảy đến
cũng vui lên .. vui lên!

Thì thôi ...ơi .. nguời ơi!
bên nguời .. còn có tôi ...


Feb.24.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả