Tương Tư
Đã nói rằng người dưng khác họ
Nhớ chi, nhớ quá nhớ Ai ơi..!!.
Lệ mỗi giọt ngân ngàn tiếng nhạc
Tương tư giữa khoé khóc môi cười
Phải chăng hạnh phúc ru tình muộn
Qua lối hạ hồng hoa bướm say
Nụ phấn hương thơm, thơm nhánh gió
Sang mùa quyến rũ lá vàng bay
Phải chăng ngày dài cho đêm ngắn
Để mộng tiếc hoài ánh nguyệt tan
Nỗi nhớ xoay quanh đời có hạn
Mai nầy khúc hát sợ ly tan
Chao ơi thời khắc..ơi sao vắng..!!..
Bất động hồn ta giữa nỗi buồn
Cái bóng nhìn hình hoài thắc mắc
Khi nào mới hết những chờ trông
Ta hỏi người dưng khác họ ơi..!!..
Gieo chi luyến ái xuống giồng đời
Vun bồi mơ ước cho tình vọng
Hỏi nhé rồi thì mãi có đôi..!?..
HaDiep