Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mượn màu


Mượn màu pha sắc áo Thu
tô lên khung vải cảnh mù sương giăng
nhẹ mềm để thấm vào thân
để cho nét mộng lại gần nét tương
để cho bờ nhớ đậm thương
góc đời dẫu đắng vẫn vương nợ đời

Mượn màu pha sắc lả lơi
khi nghiêng cánh lá chao rơi xuống thềm
nét gầy tô cảnh chiều êm
nắng vàng cố nhỏ giọt mềm xuống vai
giọt rơi chạm phải bóng dài
đành tan mất dấu hình hài nơi đây .

Mượn màu pha sắc của cây
vườn xưa trái cấm đoạ đày nhân gian
lần rơi khỏi cổng Thiên đàng
hồn chùng nhưng vẫn hoang đàng vì nhau
để rồi phải mượn sắc màu
tô tô, vẽ vẽ nỗi đau vẫn còn

Tue Aug 29, 2006 4:39 pm



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả