Ơi Người Ạ..!!..
Ơi Người ạ, đêm ngự về cõi mộng..!!.
Bước xuống cùng có Cô Nhỏ buồn tênh
Giấu trong lòng những điều muốn bật rên
Ơi da diết, đêm ngự rồi Người ạ !!.
Ơi Người ạ , đêm ngự về cõi mộng..!!..
Ngồi kề bên, Nhỏ xõa tóc mây buông
Ngón tay run đưa tiếng nhạc về nguồn
Thầm thì mãi:..Ngoan ngoan nào nỗi nhớ..
Người nhìn xem trong không gian tịch lặng
Có môi trăng mắt tinh tú sáng ngời
Hình như mây chợt để hạt sương rơi
Vương trên lá, ướt hồn tương tư thảo
Lũ ve sầu hòa thêm cung ảo não
Bầy đóm đêm lượn quanh chiếc bóng mình
Qua Hạ rồi Thu...lá vàng chiều tím
Khắc khoải đếm hoài ngày tháng mông mênh
Mùa mãi loanh quanh trong vùng cỏ rối
Lùa nhẹ hơi may , rét buốt đêm ơi..!!.
Rộng vòng tay ôm tình vào thật vội
Hạnh phúc ơi, hôn bóng ảnh gọi Người...
Mộng, mộng từng đêm rưng rưng nét bút..
Thơ đôi ba vần viết mãi chưa xong...
Chữ nhìn nhau, sao chỉ thấy thương mong
Càng ngơ ngẩn giữa lời ca tha thiết
Ơi người ơi, thời gian hoài mãi miết..!!.
Thêu dệt từng phần hồi ức lên tranh
Có tình Người yêu Nhỏ rất chân thành
Ơi Người ạ, vẫn hai đầu nỗi nhớ.....
HaDiep